CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Đò xưa

No Picture

Bao người qua lại dòng sông

Có bao giờ nhớ đò sang bên này

Con đò vẫn vậy xưa nay

Vững tay chèo lái bao ngày khách qua



Gửi người tri âm

No Picture

Một ngày... như ánh sáng đã chiếu rọi...

Làm thức giấc một giấc ngủ triền miên...

Như một đứa trẻ thơ, trong sáng, tinh nguyên...

Gột rửa lớp áo bạc màu giữa muôn ngàn tia sáng...



Bình thản

No Picture

Hãy luyện tâm bình thản

Trước những sự khó khăn

Đừng bất mãn buồn chán

Vững bước vượt nhọc nhằn



Mừng thành công tịnh xá Ngọc Vạn

No Picture

Mùng Chín tháng Giêng lễ khánh thành

Uy nghiêm Ngọc Vạn giữa trời xanh

Vạn Ninh – Vạn Phước ân hồng đất

Phật ngự tòa sen tỏa phước lành



Đêm trừ tịch

No Picture

Đêm trừ tịch nguyện xưa chừ trở lại

Giữa mê luân hé nở một hình hài

Là sương, là khói, là hồn hoa tinh túy

Giữa tình thương, giữa khoảnh khắc Hoàng Mai...



Từ bỏ

No Picture

Từ bỏ thói quen hay vội vàng

Nói làm hấp tấp thiếu đoan trang

Thiếu suy xét kỹ không từ tốn

Hối hận ăn năn cũng muộn màng.



Kính tặng Thầy

No Picture

Noi hạnh nguyện truyền Thích Ca chánh pháp

Tháng năm dài với nghĩa cử nêu cao

Những khó khăn chẳng nhụt chí anh hào

Vẫn lặng lẽ đêm ngày tăng chí khí.



Tức cảnh Ngọc Vạn

No Picture

Ngưỡng diện Vân Phong trong biển cả

Trung tâm hòn xã cảnh Tây Thiên

Chữ rằng “Phật độ hữu duyên” Thiền môn

Ngọc Vạn căn nguyên tạo thành.



Người thua cuộc

No Picture

Vâng! Bạn cứ đi, rời xa quê hương nầy

Mảnh đất thân yêu còn hơi hướm mùi bùn,

Bãi cỏ xanh tươi màu mỡ

Vườn hoa hồng bát ngát tỏa hương thơm.



Gởi người đã khuất

No Picture

Chiều nay bước lại về đây,

Được tin người đã vội thay kiếp người.

Thế thôi người đã một đời,

Còn muội lê bước chơi vơi cõi trần.