CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Mẹ...

No Picture

Vu Lan về, không hoa cài lên ngực

Chẳng lễ nghi, chẳng một tiếng tri ân

Chẳng xôn xao tin nhắn ân cần

Chỉ lặng lẽ nghĩ về ơn thâm dưỡng.



Giới tử trang nghiêm rạng sắc huỳnh

No Picture

GIỚI tử trang nghiêm rạng sắc huỳnh
ĐÀN tràng mở rộng tuyển nhân sinh 
TRÍ rèn huệ tỉnh dầy nhân cách 
TỊNH lắng thần yên vững quá trình 



An lạc hạnh

No Picture

Niềm vui tạo ở nơi mình

Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền

Bình an vẹn tánh hồn nhiên

Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi



Học trò

No Picture

Thôi thà chớ nghĩ điều chi

Quay về chánh niệm tu trì công phu



Khi đối diện cuộc sống

No Picture

Thành công đừng tự đắc

Thất bại chớ nãn lòng

Hạnh phúc khỏi phải trông

Khổ đau nhiều kinh nghiệm.



Khắc ghi hằng ngày

No Picture

Thức dậy tâm thanh thản

Cảm nhận đời vui tươi

Miệng luôn mỉm nụ cười

Chân thật làm nền tảng



Nối dòng Thánh - Báo Phật ân

No Picture

HỌC pháp Hỷ Xả thậm thâm

PHẬT hành Tứ đế sáng tâm chơn thường

TỎ làu rạng suốt kinh thư

TÂM thiền tĩnh lự vô tư thanh nhàn



Hạnh tu như lúa

No Picture

Lúa non tươi mát rợp màu xanh

Ngọn ngẩng đầu cao hưởng gió lành

Hấp thụ muôn điều nuôi ý chí

Hoa bừng trĩu hạt sắc vàng thanh



Nỗi thương tâm

No Picture

Miền Trung lụt, bao người đang đắm đuối!

Vì thương tâm, tôi mới tả đôi lời

Khổ diễn ra, là cũng bởi tai trời

Giông bão tố, nước dâng lên tràn ngập.



Tri túc (Ăn chay)

No Picture

Cơm là thảo dược thắm trời xanh

Dùng tạm nuôi thân giúp huệ lành

Buổi đến no lòng thân dứt trược

Ngọ về ấm dạ miệng lìa tanh